Nữ chính phim Việt giờ vàng vô duyên, nhiều chuyện
"Đi Giữa Trời Rực Rỡ" từng được kỳ vọng sẽ đoạt giải thưởng nhờ kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên trẻ. Tuy nhiên, khi phim chuyển từ miền núi xuống phố thị, sự yêu mến của khán giả giảm dần, dẫn đến nhiều chỉ trích và yêu cầu ngừng phát sóng. Nhân vật Pu Thu Hà Ceri, mặc dù ban đầu không được yêu thích bằng nam chính Chải, đã dần chiếm cảm tình nhờ những tương tác dễ thương. Nhưng khi Pu chuyển xuống Hà Nội học và xa Chải, thái độ của khán giả lại thay đổi hoàn toàn, khiến cô bị ghét bỏ.
Trong môi trường mới, Pu liên tục thể hiện tính xấu, đặc biệt là trong cách cư xử với Chải, người mà lẽ ra cô phải biết ơn. Mới đây, Pu lại gây thất vọng cho khán giả vì thói buôn chuyện. Ekip phim có thể nghĩ rằng những tình tiết này sẽ làm Pu trở nên tốt bụng hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cảnh Pu buồn bã ở quán cà phê và ngay lập tức kể chuyện Như mang bầu khiến khán giả nghi ngờ về tư duy của nhân vật. Khi Như bị đánh ghen, Pu ầm ĩ yêu cầu Chải cứu, làm lan truyền thông tin riêng tư về việc Như có bầu, một điều đáng lẽ chỉ ba chị em biết.
Pu kể chuyện của người khác cho Thái, một người không liên quan, khiến khán giả cảm thấy buồn cười và đánh giá thấp nhân vật. Dù bố Pu ở quê đang ốm và không có tiền khám bệnh, Pu lại mải lo lắng thái quá cho chuyện của người khác trong khi làm thêm ở thành phố. Hành động này khiến Pu từ nhân vật đáng yêu trở thành đối tượng bị ghét bỏ. Khán giả bình luận rằng không ai lại đi kể lể chuyện của người khác như vậy, và cho rằng nhân vật nữ chính thật vô duyên.
Vô lý quá đi! Mình thật sự không thích nhân vật Pu. Cô ấy nhiều chuyện, vô duyên và lúc nào cũng lo lắng thái quá như đang gặp chuyện. Thật ức chế! Bố ốm mà không hỏi thăm, còn Như bầu thì đi làm cũng buồn nhưng lại kể lể khắp nơi. Ôi... Nguồn ảnh VTV.





Source: https://kenh14.vn/nu-chinh-phim-viet-gio-vang-vo-duyen-nhieu-chuyen-215241006201653131.chn